Không muốn bình an?

Thứ ba, 22/10/2013 08:53

(Cadn.com.vn) - Ai chướng vậy NXD?

- Đó là ông Phạm Tiến Đức (trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), thuyền trưởng tàu cá số hiệu ĐNa 90244.

- ???

- Ai đời bão gió đùng đùng, mọi người đều lo chạy bão; tàu, thuyền lo tìm nơi trú ẩn an toàn, riêng ông Đức cứ dùng dằng không chịu di chuyển...

- Kỳ hè?

- Trước khi bão số 11 (bão Nari) “đổ bộ” vào Đà Nẵng, từ sáng 13-10, lực lượng BĐBP đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển tìm nơi trú tránh an toàn. Thời điểm đó, trên sông Hàn có 121 tàu cá đang neo đậu nhưng khu vực này không an toàn nên chiều cùng ngày, lực lượng BĐBP đã vận động, hướng dẫn các phương tiện di chuyển về âu thuyền Thọ Quang và các vị trí neo đậu an toàn để phòng chống bão. Đến 9 giờ ngày 14-10, tất cả các phương tiện đã di chuyển hết, chỉ riêng tàu ĐNa 90244 vẫn không chấp hành. Ông Đức viện nhiều lý do hòng “bám trụ” ở khu vực gần cầu Sông Hàn đến 17 giờ cùng ngày, bất chấp bão gió mỗi lúc càng nguy hiểm...

- Thế lực lượng chức năng “bó tay” à?

- Đâu có, để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho chính ông Đức, được sự đồng ý của lãnh đạo TP, BĐBP TP đã cưỡng chế đưa người lên bờ.

- Đúng, phải cương quyết như thế mới được, chứ để ông Đức “tự xử” thì còn gì là kỷ cương. Thái độ của ông Đức thật đáng phê phán và phải có chế tài xử lý để răn đe.

- Theo NXD biết, hành vi neo tàu không đúng quy định, không chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc di chuyển để phòng tránh bão của tàu, thuyền, theo Nghị định 04/2010/NĐ-CP mức phạt đối với ông Đức có thể lên đến 5 triệu đồng.

N.X.D